Đôi vợ chồng nuôi 13 con trong cuộc sống tách biệt giữa rừng sâu.
Ngôi nhà của ông Kích và bà Yến nằm biệt lập trên triền núi ở thôn Cát, xã Trà Thanh, Tây Trà, cách trung tâm xã khoảng 5km. Ông Kích cho biết, làng trước đây nằm ở đây nhưng sau giải phóng, nhiều người đã chuyển đến gần đường lớn, chỉ còn lại gia đình ông. Sau 27 năm cưới nhau, ông bà có 13 người con (7 gái, 6 trai) nhưng không thực hiện kế hoạch hoá gia đình mặc dù được cán bộ xã vận động. Nhà xa trạm xá, ông bà tự đỡ đẻ cho con. Để nuôi con, họ trồng lúa, mè, đậu, bắp và làm thuê, nhưng vẫn không đủ ăn. Nhiều bữa không có gạo, con cái phải đi ăn nợ. Bốn đứa con chưa học hết THCS đã bỏ học để đi làm rẫy thuê, có đứa làm tận Đăk Nông.
Bà Hồ Thị Yến có 13 đứa con trong 27 năm, hiện 7 đứa đang đi học nhưng có nguy cơ bỏ học do điều kiện xa xôi và nghèo khó. Khi hỏi các em muốn làm gì, các em chỉ hướng về ngôi nhà của mình, nơi duy nhất các em có thể nghĩ tới. Việc thay đổi nhận thức trong cộng đồng là khó khăn vì quan niệm đã ăn sâu. Dù hoàn cảnh của bà Yến và ông Kích khó có thể cải thiện, hy vọng vào sự thay đổi có thể đến từ thế hệ tương lai của các con. Gia đình sở hữu một chiếc TV và dàn âm thanh cũ, là phương tiện giải trí duy nhất.





Source: https://afamily.vn/doi-vo-chong-sinh-13-con-song-biet-lap-trong-rung-20160713112725606.chn